Anh Về Hãy Bình Yên

Tác giả: Gia Vũ

Anh về, sẽ về đâu?
ta buông lơi tình đầu
vẫy tay chào quá khứ
nghe buồn thấm thật sâu

Ta một lần hối tiếc
dấu tình đã phai phôi
ta một lần lầm lỡ
đánh mất nhau trong đời

( => Anh về ... ... ... )[2/4 - A]
Ta về cố tìm quên
ru giấc ngủ bồng bềnh
vũng thời gian lắng đọng
dòng dư cảm lênh đênh

Anh về hãy bình yên
trút cho vơi muộn phiền
trôi theo dòng mưa đổ
ân tình chẳng còn nguyên

Ân tình chẳng còn nguyên
trôi đi lời thề nguyền
vui gì phương xa ấy
ai đem bán tình duyên?;