Áo Còn Vương Nắng

Tác giả: Phạm Anh Cường

Sao chợt thấy chiều nay ta nhớ Huế
Mấy năm rồi còn chút nắng ven sông ?
Chiếc nón bài thơ làm đẹp má em hồng ?
Chiếc nón bài thơ làm du khách xao lòng.
ĐK :
Ngoài đó có mái tóc thề Tôn Nữ
Ai hôn cho làn môi ướt Hoàng Thành ?
Mỗi chiều ngoài đó có nắng hanh
Bước e thẹn em qua cầu Gia Hội
Tay ôm cặp em có còn chờ không ?
Chuyến đò ngang trên bến nước tương phùng ...

Ngôi trường cũ ngày xưa nay vẫn thế
Lúc tan trường ngàn nón lá nghiêng che
Vẫn bến đò xưa tà áo trắng đi về
Ánh nắng chiều buông mà em đã xa rồi
Dư âm bao câu nói dễ thương
Áo em trắng có còn vương cỏ hoa ...;