Bâng Khuâng

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Chiều nghiêng ngã bóng hiên nhà
Đàn chim ríu rít vụt xa bay ngàn
Giật mình hạ đã sang trang
Hàng cây phượng vũ ngập tràn cánh hoa

Nắng trong veo, thấu lụa là
Đong đưa tà áo lòng ta thẹn thùng
Dù cho một thoáng mông lung
Hạ về bối rối nhớ nhung bàng hoàng

Bâng khuâng một thoáng mơ màng
Hải âu phi xứ rộn ràng bay mau
Em mang mùa hạ đi đâu
Anh như khách lạ tìm đâu bóng hình

Giọt nắng hạ, mãi lung linh
Em đừng giấu kín chút tình đôi ta
Chỉ là nỗi nhớ thôi mà
Đường xưa từng bước ngọc ngà gót chân.

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 27 - 05 - 2015;