Bến Xưa

Tác giả: Danh Thiệu

Bến xưa một chuyến đò ngang
Một bên đòn gánh có quàng con trai
Đêm rồi òn ỉ một hai

Trò chơi con thích phải nài nỉ thôi
Bến xưa dòng nước chia đôi
Ban trưa cùng tắm trò chơi cút tìm
Lắc đầu phụng phịu lặng im

Ghét ai lặn giỏi em tìm không ra
Bến xưa tròn trịa trăng ngà
Tay buồn vốc nước người ta trễ rồi
Những lời hò hẹn lứa đôi

Con đò vắng khách làm mai mối tình
Bến xưa một thuở điêu linh

Đôi bờ ngăn cách người khuynh đảo người
Bỏ ngây thơ bỏ tiếng cười
Đạn bom cướp mất một thời mộng mơ
Bến xưa còn đó xác xơ

Đò đưa nhường chỗ hững hờ cầu sang
Hai bên tre mọc so hàng
Còn đâu vết tích đò ngang thuở nào;