Biển Lạnh

Tác giả: Chưa Biết

Biển đêm nay lạnh lắm
Cuồn cuộn cơn gió về
Cát quặn mình chạy trốn
Buốt bàn chân lãng du
Biển đêm nay giận dữ
Cào rát mặt lời thề
Xé toang lòng thương nhớ
Quất đau tình cầm si
Bạc đầu bạc đầu biển trăn trở ơ hớ
Tình xa tình xa
Tình xa mãi vương ơ hớ
Ngụp trong ngụp trong
Ngàn sóng nhớ ơ hờ
Bạc đầu bạc đầu ta muộn phiền
Biển đêm nay lạnh lắm
Cuồn cuộn cơn gió về
Cát quặn mình chạy trốn
Buốt bàn chân lãng du
Biển đêm nay giận dữ
Cào rát mặt lời thề
Xé toang lòng thương nhớ
Quất đau tình cầm si
Bạc đầu bạc đầu biển trăn trở ơ hớ
Tình xa tình xa
Tình xa mãi vương ơ hớ
Ngụp trong ngụp trong
Ngàn sóng nhớ ơ hờ
Bạc đầu bạc đầu ta muộn phiền
Bạc đầu bạc đầu biển trăn trở ơ hớ
Tình xa tình xa
Tình xa mãi vương ơ hớ
Ngụp trong ngụp trong
Ngàn sóng nhớ ơ hờ
Bạc đầu bạc đầu ta muộn phiền
Sao cuối trời đã lặn
Áo phong trần mong manh
Ta ẩn lòng vỏ ốc
Mượn hồn đi rong chơi
Biển lạnh tình yêu tôi
Biển lạnh tình yêu tôi a a a biển ơi;