Biển Và Cát

Tác giả: Chưa Biết

Đứng trước biển chạnh lòng thương cho cát
Nhỏ vô cùng nhưng khao khát vô biên
Sóng là ai mà vô tình ào ạt
Để suốt đời hạt cát sống cô đơn.

Anh là ai để cõi lòng tan nát
Biển cồn cào giằng xác thịt da
Biển ngàn đời mênh mông và sâu thẳm
Cát ngàn đời ôm nỗi nhớ thiên thu.

Đây ly rượu đầy người uống cho say
Để tình nồng dịu bớt chua cay
Bao ngày yêu anh chỉ là mơ mộng
Một đời chênh vênh, một đời ảo vọng.

Phải không anh, nói đi anh
Một lời thật lòng
Dù lời đắng, dù lời cay
Nói đi anh để một ngày hạt cát hóa vô tri.;