Biển Xanh Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Quang Thắng

Tôi yêu biển quê hương
Màu nắng chứa chan tâm hồn
Thẳm sâu một màu biêng biếc
Mắt em sóng ru hồn tôi.

Tôi yêu biển yêu em
Bờ cát bước chân em dịu
Môi hôn ngọt ngào trong gió
Cho tôi yêu mãi ngàn năm.

Biển ru! Lời ru từ mãi ngàn đời
Biển ru! Lời ru qua ngàn giông bão
Biển ru! Ngàn năm mặn muối nồng nàn
Biển ru! Thuyền về nặng đầy cá tôm.

Biển ru! Tình ta còn mãi nồng nàn
Biển ru! Rực hồng đẹp ánh ban mai
Biển ru! Bão giông rồi hóa ngọt ngào
Giận hờn rồi sẽ qua mau
Tình yêu ngát xanh đại dương
Muôn đời tình biển đắm say...;