Biết Khổ Mà Vẫn Cứ Yêu

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Yêu một người khổ lắm phải không anh
Muôn trắc trở duyên lành đâu trọn vẹn
Dù nghĩa nợ biết bao lần vun vén
Nhưng câu tình tiếng hẹn vẫn chênh chao

Em thầm mơ những giây phút ngọt ngào
Chân thành trải xuyến xao tròn mộng điệp
Hạnh phúc đượm nắm tay cùng bước tiếp
Hết kiếp này chàng thiếp nguyện có nhau

Mong tương lai sẽ rạng rỡ tươi màu
Say ân ái ngày sau càng vui thỏa
Uyên ương thắm đôi tim hồng quyện xõa
Chút nồng nàn lan tỏa ngập trời yêu

Hứa chung xây mái ấm tựa thủy triều
Trào dâng mãi chẳng xiêu hồn buông thả
Dẫu phía trước còn trăm ngàn vất vả
Chẳng khi nao hối hả lướt qua đời.
12/1/2019;