Lời bài hát
Cùng Thư Giản
Chiều Đông Mèo Vạc
Tác giả:
Thơ: Vũ Ngọc Kỳ
&
Trùng Thương
Tôi về thăm mèo vạc một chiều đông, huyện xa xôi đứng đầu nơi biên cương, gió lạnh buồn mênh mông, núi đá tai mèo, rừng đá chập trùng ...;
Lời bài hát cùng tác giả
Thị Xã Mùa Xuân
Khúc Nhạc Miền Tây
Cung Đường Mùa Xuân
Lời bài hát bạn muốn xem
Tiếng Guốc Cuối Hiên Trường
Dòng Sông Yêu Thương
To All The Girls I've Loved Before
Vous Permettez Monsieur
Le Tango Bleu
Người Thay Thế
Tương Tư Biết Đến Bao Giờ
Cảm Giác Trong Em
Hà Tĩnh Quê Mình
Bài Hát Không Lời Hát
Tác giả bạn muốn xem
Bruce Đoàn
Nguyễn Đào Nguyễn
Kai Đinh
Tân Cổ Giao Duyên
Duy Thanh
Hồ Hưng Dũng
OZGO
Greg Kurstin
Xuân Đức
Châu Gia Chuyển