Cho Nhau

Tác giả: Lại Quốc Hùng

Cho nhau tựa Mẹ Đất khoan nhân
Nuôi con một dòng sữa thơm ngon
Cho nhau lòng Thượng Đế bao dung tay mở muôn trùng
Cho nhau chẳng đợi lúc xin nhau
Trao nhau chẳng đợi phút khát khao
Cho nhau tựa dòng suối mênh mang ôm vùng đất hoang

Cho nhau lòng chẳng chút vấn vương
Dâng nhau mùa hoa trái yêu thương
Cho nhau cùng nhau thắp lên bao nhiêu ngọn ấm hồng
Cho nhau để được sống hân hoan
Trao nhau mở rộng cánh Thiên Đường
Cho nhau để lại thấy trong tim bao nguồn chứa chan

Cơn mưa nào chợt đến thênh thang
Hoa thơm ngập tràn lối trên ngàn
Lung linh giọt sương mai đùa reo vui đồng lúa mới
Xa xa dải mây trắng bay xa
Lên cao trời xanh ngát bao la
Cho nhau mãi cho nhau chẳng đong đo kể vơi đầy
Cho nhau mãi cho nhau chẳng đong đo kể vơi đầy;