Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Dáng Xuân

Tác giả: Chưa Biết

em ơi có nghe tiếng mùa xuân những vườn cây bừng lên chồi non
Đi qua tháng giêng không còn nghe gió mùa đông lạnh lùng hiu hắt;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Tình Xưa Nghĩa Cũ
  • Lối Vắng
  • Khóc Cho Tình Lỡ
  • Niết Bàn Chân Lý
  • Liên Khúc Đồng Xanh
  • Sài Gòn Bây Giờ Buồn Không Em
  • Đôi Giày Trong Suốt
  • Cho Anh Quay Về
  • Người Đâu Hay
  • Bite
Lời bài hát tương tự
  • Dáng Xuân (Chưa Biết)
  • Dáng Xuân (Nguyễn Thiện Lý)
  • Dáng Xuân (Phạm Trọng Cầu)
  • Dáng Xuân (Minh Châu)
  • Dáng Xuân Xưa (Nguyễn Văn Đông)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Lỡ Hẹn Rồi
  • Màu Đen Thiên Thu
  • Tình Mãi Không Phai
  • Bài Không Tên Số 22
  • Đường Tôi Chở Em Về
  • Đời Lan Và Điệp
  • Vỡ
  • Giận Em Lắm
  • 1x1
  • Khoảng Cách
Tác giả bạn muốn xem
  • Lời Việt Duy Đoàn
  • Krazy Park
  • Quang Nhật
  • Hoài Phương
  • Kiên Trần
  • Binz
  • Anh Việt Thanh
  • Châu Kỳ
  • Trung Tự
  • Barry Gibb
©2025 - CungThuGian.com