Tác giả: Việt Oan
Tôi lớn lên trên đất Việt
Là con của mẹ Việt Nam
Là con cháu Lạc Hồng
Xin theo bước cha ông
Làm bước sát tiên phong
Xua tang màn đêm tối
Qua biết bao thân trầm
Nhìn bao triệu người khổ đau
Lòng đau xót lệ cha
Ai gieo gắt thương đau
Bọn áp bát tham mưu
Tàn phá quê hương mình
Làm con mẹ khổ đau
Đoàn kết là sức mạnh phi thường
Là tự sáng thắp nên miền hy vọng
Đoàn kết cùng đánh nguội quân thù
Đòi công lý, tự do, đòi nhân quyền
Đuổi quân Cộng nô ra bời cõi
Làm rạng rang cho cho mẹ Việt Nam;
Là con của mẹ Việt Nam
Là con cháu Lạc Hồng
Xin theo bước cha ông
Làm bước sát tiên phong
Xua tang màn đêm tối
Qua biết bao thân trầm
Nhìn bao triệu người khổ đau
Lòng đau xót lệ cha
Ai gieo gắt thương đau
Bọn áp bát tham mưu
Tàn phá quê hương mình
Làm con mẹ khổ đau
Đoàn kết là sức mạnh phi thường
Là tự sáng thắp nên miền hy vọng
Đoàn kết cùng đánh nguội quân thù
Đòi công lý, tự do, đòi nhân quyền
Đuổi quân Cộng nô ra bời cõi
Làm rạng rang cho cho mẹ Việt Nam;