Dắt Trâu Ra Đồng

Tác giả: Minh Châu

Em dắt trâu ra đồng,
Ngoài kia nắng lên tươi hồng,
Dưới bóng cây ngô đồng,
Đàn chim hót vang tưng bừng.

Ngoài việc vui học ra,
Sớm chiều em phụ mẹ cha,
Chăn dắt trâu trên đồng,
Mỗi khi em làm việc nhà vừa xong.

Nay bé thơ chuyên cần,
Học chăm bé luôn vâng lời,
Mai mốt em nên người,
Thì chung sức xây cuộc đời.

Chiều nhẹ rơi ngoài đê,
Ôn bài giữa đồng mãi mê,
Tia nắng rơi trên đồng,
Khói rơm thơm nồng vườn làng chiều quê

Đọc:
Trâu ơi ta bảo trâu này,t
Trâu ra ngoài ruộng trâu vày với ta

Cấy cày vốn nghiệp nôg gia
Ta đây trâu đấy ai mà quảng công

Em dắt trâu ra đồng,
Ngoài kia nắng lên tươi hồng,
Dưới bóng cây ngô đồng,
Đàn chim hót vang tưng bừng.

Ngoài việc vui học ra,
Sớm chiều em phụ mẹ cha,
Chăn dắt trâu trên đồng,
Mỗi khi em làm việc nhà vừa xong.

Nay bé thơ chuyên cần (bé thơ chuyên cần)
Học chăm bé luôn vâng lờ (học chăm mãi luôn vâng lời)
Mai mốt em nên người (mai mốt em nên người)
Nguyện chung sức xây cuộc đời(sức xây cuộc đời).

Chiều nhẹ rơi ngoài đê,
Ôn bài giữa đồng mãi mê,
Tia nắng rơi trên đồng,
Khói rơm thơm nồng vườn làng chiều quê.


Chiều nhẹ rơi ngoài đê,
Ôn bài giữa đồng mãi mê,
Tia nắng rơi trên đồng,
Khói rơm thơm nồng vườn làng chiều quê.;