Tác giả: Nguyễn Đình Hiếu
Một người hay lửng lơ
Gần gủi đến bao giờ
Tôi gặp tôi mơ ngủ
Tôi gặp tôi ngủ mơ
Cuộc đời như ngủ mơ
Buổi tối có hẹn hò
Đêm về tôi mơ ngủ
Đêm về tôi làm thơ
Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ
Thơ trong tôi no hơi chơi vơi
Em, em ơi
Thơ trong tôi đọng lại
Thành câu nhạc tặng người
Thơ trong tôi tươi cười
Như nói với chính tôi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ
Thơ trong tôi no hơi chơi vơi
Em, em ơi
Thơ trong tôi đọng lại
Thành câu nhạc tặng người
Thơ trong tôi tươi cười
Như nói với chính tôi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Rong chơi mù tăm tối
Rong chơi trong buồn vui
Tôi còn tôi trong buồn vui ...;
Gần gủi đến bao giờ
Tôi gặp tôi mơ ngủ
Tôi gặp tôi ngủ mơ
Cuộc đời như ngủ mơ
Buổi tối có hẹn hò
Đêm về tôi mơ ngủ
Đêm về tôi làm thơ
Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ
Thơ trong tôi no hơi chơi vơi
Em, em ơi
Thơ trong tôi đọng lại
Thành câu nhạc tặng người
Thơ trong tôi tươi cười
Như nói với chính tôi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Tôi làm thơ, thơ thẩn thơ
Thơ trong tôi no hơi chơi vơi
Em, em ơi
Thơ trong tôi đọng lại
Thành câu nhạc tặng người
Thơ trong tôi tươi cười
Như nói với chính tôi
Khuyên nhủ đừng yêu vội
Khuyên nhủ cứ rong chơi
Rong chơi mù tăm tối
Rong chơi trong buồn vui
Tôi còn tôi trong buồn vui ...;