Em Sài Gòn

Tác giả: Chưa Biết

Em Sài Gòn
một thời để nhớ để yêu.
Em Sài Gòn
một thời hoa bướm nên thơ.
Em Gia Long
mắt buồn sầu vương màu áo.
Em Trưng Vương
một chiều áo trắng thơ ngây.
Em Sài Gòn
một trời đếm lá thu rơi.
Em Sài Gòn
một trời hong nắng thu phai.
Nghe cô đơn
thấy lòng buồn thương sầu nhớ.
Nghe xôn xao
kỳ niệm thắp sáng trăng sao.
Em Sài Gòn
bây giờ dạt trôi nơi đâu.
Em Sài Gòn
bây giờ còn mãi cách xa.
Hay nay em
đã bước qua cầu.
Để lại sông xưa
giọt nắng phai màu.
Để lại sân trường
một thời xanh tuổi mộng mơ.
Em Sài Gòn
một thời áo tím Gia Long.
Em Sài Gòn
một thời áo trắng trưng vương.
Nghe trong tim
tiếc cuộc tình xưa đã mất.
Nghe Nỗi buồn
sầu hoang vắng rụng rơi.!!!


Em Sài Gòn
một trời đếm lá thu rơi.
Em Sài Gòn
một trời hong nắng thu phai.
Nghe cô đơn
thấy lòng buồn thương sầu nhớ.
Nghe xôn xao
kỳ niệm thắp sáng trăng sao.
Em Sài Gòn
bây giờ dạt trôi nơi đâu.
Em Sài Gòn
bây giờ còn mãi cách xa.
Hay nay em
đã bước qua cầu.
Để lại sông xưa
giọt nắng phai màu.
Để lại sân trường
một thời xanh tuổi mộng mơ.
Em Sài Gòn
một thời áo tím Gia Long.
Em Sài Gòn
một thời áo trắng trưng vương.
Nghe trong tim
tiếc cuộc tình xưa đã mất.
Nghe Nỗi buồn
sầu hoang vắng rụng rơi.
Nghe trong tim
tiếc cuộc tình xưa đã mất.
Nghe Nỗi buồn
sầu.. hoang vắng.. rụng rơi.!!!!!!!!!;