Giọt Đắng

Tác giả: Trương Tấn Minh

Chiều về trên biển vắng mắt buồn xa trùng khơi
Suy nghĩ về cuộc đời giọt đắng thấm bờ môi
Nhìn theo làn sóng bạc rì rào khúc tình ca
Em tìm về kỷ niệm của một thời đã qua

Sóng ru đời trôi mãi giữa trùng khơi bao la
Em một mình lặng lẽ giữa dòng đời xót xa
Có bao giờ em nghĩ cuộc tình sẽ chia xa
Có bao giờ em nhớ về một thời thiết tha

Trên bước đường có lẽ em đi về lối xưa
Ngập tràn bao nỗi nhớ gió lay tình trong mưa

Ngập ngừng bên thềm vắng
Nhìn từng đợt sóng xô
Nghe đời sao cay đắng
Giọt đắng thấm bờ môi;