Giọt Lệ Cho Anh...!!!

Tác giả: Chấn Vũ & Tlan

Đêm trầm tịch , mây nương theo gió
Đi tận cùng , chẳng rõ về đâu
Nắng mưa , giông tố dãi dầu
Vẩn hoài in khắc , cái câu ân tình

Một chút mộng , gửi tình mây nước
Theo dòng đời , lủ lượt dần qua
Kẻ đau buồn , người xướng ca
Nhưng ai thấu nổi , thơ pha lệ lòng

Ta ngơ ngẩn , theo dòng lệ mặn
Tâm u hoài , nghe đắng bờ môi
Người xa ta , để bồi hồi
Cho đàn lỗi nhịp , phím thôi não nùng

Xin siết chặt , thủy chung tình ái
Khắc trong tim , nhớ mãi về nàng
Em ơi , song thất bẻ bàng
Chia tình chua xót , ôm choàng canh thâu

Đêm trăng xuống , làm đau tim dại
Chia ân tình , ngôn ngữ bẻ đôi
Nửa cho anh , kiếp đơn côi
Nửa che giọt lệ , đang trôi vào lòng ....

Mưa tuôn từng giọt gió lùa sang
Để hoen xuân sắc , ngọc ngà liễu xanh
Gởi em chút ánh nguyệt vàng
Gởi lòng nhung nhớ , nhịp nhàng môi hôn

Nơi đất lạ , tình son anh mãi
Khắc trong tim , bước trãi đường trần
Phong ba bão táp vô ngần
Tâm anh vẫn mãi , như vần thái sơn;
Lời bài hát cùng tác giả