Hà Nội Thanh Bình

Tác giả: Trần An & Vũ Hồng Quân (Thơ)

Về Hà Nội xôn xao bỡ ngỡ.
Đến Thăng Long muôn nhớ ngàn thương.
Thủ đô ba mươi sáu phố phường.
Nơi phố cổ đã nương bao người.

Dìu em đi khi trời hửng nắng.
Đón anh về đất vắng cơn mưa.
Cầu Thê Húc ta dạo cảnh xưa.
Hồ Hoàn Kiếm ngắm mùa phượng bay.

Vui thời mới Hồ Tây gió mát.
Chốn thanh bình tiếng hát du dương.
Đường Thanh Niên chốn đẹp thiên đường.
Hồ Trúc Bạch tình nhân tìm về...

Ngàn khúc nhạc tràn đê sóng vỗ.
Tiếng chuông ngân chấn quốc đêm ngày.
Đến đây rồi chẳng muốn về ngay.
Thích dừng chân thêm vạn đêm nữa...

Hà Nội phố lên đèn giăng mắc.
Cầu Long Biên cửa Bắc nối dòng.
Trời sao như ngâm nước sông hồng.
Ôi đẹp quá! Hà Nội về đêm... ( 1 )
Trời sao như ngâm nước sông hồng.
Ôi mến yêu! Thủ đô thanh bình... ( 2 );