Hoài Niệm Mẹ

Tác giả: Tuấn Huy

Thuở còn thơ còn cắp sách đến trường
Nào thấu được tình yêu thương của mẹ
Con ngây ngô vui đùa vô tư quá
Riêng mẹ một mình tần tảo tháng ngày qua.

Chén cơm nóng ấp ủ từ tấm lòng
Miếng canh ngon đắng cay từ nước mắt
Khi con đau lòng mẹ như dao cắt
Khi con ốm mẹ lo lắng khôn nguôi

Còn đâu nữa bóng mẹ giờ xa khuất
Giữa đời mênh mông lặng lẽ dáng hình con
Còn đâu nữa đêm sáng dưới trăng tròn
Chợt thèm hơi ấm tình mẹ thuở còn thơ.

Còn đâu nữa mắt hiền giờ đã khép
Chỉ còn nơi đây sương gió suốt đời con
Còn đâu nữa câu hát ru êm đềm
Chợt thèm hơi ấm lòng mẹ thuở còn thơ.

Còn đâu nữa giữa cuộc đời giông bão
Biết tìm nơi đâu một bóng dáng mẹ yêu
Còn đâu nữa bao tháng năm êm đềm
Chợt thèm hơi ấm lòng mẹ thuở còn thơ
Chợt thèm hai tiếng mẹ ơi mẹ ơi;