Hứ Dỗi Rồi

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Bởi tại « ấy » khiến ta ngây dại
Bắt đền chàng ở mãi cùng ta
Ngày mai pháo cưới chung nhà
Vì lòng em lỡ thiết tha anh rồi

Thế mà lại bỏ tôi quạnh quẽ
Rồi âm thầm tìm kẻ thứ ba
Khiến tim đau nhói giận nà
Do người phụ rẫy xót xa muộn phiền

Ghét cái mặt luôn phiên nói dối
Không biết mình đã lỗi lầm chi
Dăm hôm não ruột ôm ghì
Tâm hồn chua chát những khi đêm về

Dỗi rồi nhé tình thê đứt đoạn
Định phân bua tính toán lừa à
Thôi dừng ở đó đi nha
Hứ ...trông phát bực chẳng thà chia tay.
22/1/2018;