Khi Em Bỏ Rừng

Tác giả: Miên Du

Khi em bỏ rừng trở về phố chợ con suối
Nghẹn ngào rừng lá xác xơ khi em bỏ rừng
Trở về phố chợ mặt trời ngủ quên núp sau
Núi đồi khi em bỏ rừng trở về phố chợ
Rừng xưa rụng lá khép kín lối về khi em
Bỏ rừng trở về phố chợ chim quyên

Thương gọi ai lỗi hẹn thề dk em về phố
Chợ đường vui thênh thang em về phố
Chợ ngưòi đông ca vang em về phố chợ
Ngựa xe xênh xang có nhớ không em lá
Rừng vẫy gọi có nhớ không em quyên

Buồn đứng đợi chờ ai khi em bỏ
Rừng trở về phố chợ sỏi đá ngậm
Ngùi buồn đến xanh rêu khi em bỏ
Rừng trở về phố chợ bình minh thôi
Mọc đêm bỗng trăm năm.;