Mẹ Là Phật Sống

Tác giả: Nhật Thanh

Lời Phật thường nói ta nghe
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu

Mẹ là Phật sống trong tim ...công sInh công dưỡng
Thành người nhân duyên, làm con chữ hiếu cho tròn
Tròn như trăng sáng trăng rằm mười lăm
Làm con ta nhớ Mẹ là Phật Tiên
( Mẹ như trăng sáng, trăng rằm mười lăm )

Mẹ ơi...con đi khắp chín phương trời
Mười phương Chư Phật, con có một mẹ thôi
Con quỳ lạy chín phương trời
Mười phương Chư Phật chứng lòng thành tâm
Dâng hương cầu nguyện cho mẹ
Mẹ là Phật sống, Sống đời bên con
Đêm đêm cầu nguyện cho mẹ
Mẹ là phật sống, sống đời bên con./.
-------------------------------------------------
Kính mời các bạn tìm từ khóa đăng ký theo dõi kênh Yuotube và facebook của ca sĩ "Huỳnh Nhật Thanh" để không bỏ lỡ Video Clip mới nhất.
* Youtube: www.youtube.com/c/HuynhNhatThanhPops
* Facebook: Huỳnh Nhật Thanh Official;
Lời bài hát cùng tác giả