Mẹ Là Tất Cả

Tác giả: Cô Hoàng Hân

Mẹ, ngày đêm, lê bước giữa chợ đời
Đổi, từng giọt mồ hôi, lấy bát cơm cho đàn con thơ
Từng, giấc ngủ say, con đâu hay, mẹ vất vã trăm bề
Nhìn, con khôn lớn, trong lòng mẹ hạnh phúc biết bao

Mẹ, ngược xuôi, mỏi mòn theo tháng năm dài
Mà, con nào có hay,vì mẹ, mẹ có than đâu
Nhiều, lúc dưới mưa, nhưng mẹ chẳng ngại ngùng
Từng, bước lạnh lùng ,giữa cuộc đời bao la

Hỡi,khắp thế gian,những ai, đang còn có mẹ
Xin đừng làm nước mắt mẹ tuôn rơi
Mẹ chỉ một mà thôi
Hãy, yêu thương, khi ta còn có thể
Đừng, để mai này,mẹ về với cát bụi
Những giọt nước mắt, cũng đã muộn màng;