Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Mẹ Ơi Có Biết

Tác giả: Nguyễn Văn Chung

Mẹ ơi có biết con thương mẹ nhiều?
Cứ muốn ôm mẹ và cười thật to.
Mẹ ơi con biết mẹ yêu con lắm!
Mỗi khi con buồn có mẹ kề bên.

Mái tóc mẹ thơm, ánh mắt mẹ hiền
Thích nhất mẹ hát con sẽ ngủ yên!
Con đến lúc con lớn hứa sẽ chăm ngoan,
Cố gắng học hành để mẹ được vui!;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Bình Minh Dịu Êm
  • Dù Thế Nào Đi Nữa
  • Hạt Mưa Long Lanh
  • Mong Chờ Mãi Mình Em
  • Ngôi Nhà Hoa Hồng
  • Vầng Trăng Khóc
  • Đêm Trăng Tình Yêu
  • Mùa Đông Không Lạnh
  • Con Đường Mưa
  • Tình Yêu Mang Theo
Lời bài hát tương tự
  • Mẹ Ơi Có Biết (Chưa Biết)
  • Mẹ Ơi Con Biết Yêu (Xuân Nghĩa)
  • Mẹ Ơi Con Khóc (Trường Nguyên)
  • Mẹ Ơi Con Khóc (Chưa Biết)
  • Mẹ Ơi Con Sẽ Trở Về (Phúc Khánh Cường)
  • Mẹ Ơi Con Sẽ Về (Việt Khang)
  • Mẹ Ơi Con Về (Kiều Tấn)
  • Mẹ Ơi Con Về (Võ Tá Hân)
  • Mẹ Ơi Con Xin Lỗi (Hồ Định)
  • Mẹ Ơi Con Xin Lỗi - Đinh Kiến Phong (Chưa Biết)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • 20 Phút
  • Trống Vắng
  • Đôi Mắt
  • Yêu Thầm
  • Từ Độ Em Đi
  • Once Upon A Christmas
  • Liên Khúc Cha Cha Cha 2
  • High For This
  • Chỉ Chừng Đó Thôi
  • Tình Yêu Duy Nhất
Tác giả bạn muốn xem
  • Chu Bin
  • MINH TRI
  • Nguyễn Anh Trí
  • Đăng Khoa
  • Phạm Phước Nghĩa
  • Lm. Nguyễn Duy
  • Dilan Vũ
  • Phạm Toàn Thắng
  • Hoàng Song Việt
  • Văn Ký
©2026 - CungThuGian.com