Mùa Xuân Gọi

Tác giả: Chưa Biết

Về em nhé về nghe mùa xuân gọi.
Tháng giêng xanh bỡ ngỡ nụ hôn tình.
Hoa khế tím nơi cuối vườn đứng đợi.
Có em về ươm mộng đóa môi xinh.

Về em nhé về nghe mùi trái chín.
Nghe mùi hương ngan ngát bưởi ra hoa.
Ngày cúng tất mẹ ra ngồi tựa cửa.
Mong chuyến xe giáp Tết ghé ngang nhà.

Về nhé em nụ tầm xuân đã thắm.
Nhánh mai vàng trẩy lá bước qua đông.
Hương chiều thơm đậm đà mùi bánh mứt.
Em chưa về biền biệt bóng nắng qua tim.

Về em nhé về xem nhiều sắc màu.
Phố rêu xanh rung nhẹ đôi cánh hồng.
Nghe lộc biếc cành ươm vừa ướm nụ.
Đêm giao thừa vẫy nụ đón Chúa xuân.

Về em nhé! Ở cuối đường anh đón.
Dẫu ngàn năm trăm kiếp chẳng xa nhau.
Tình yêu đó anh vẫn chờ em mãi.
Nụ hôn đầu anh mãi nhớ suốt cuộc đời;