Nếu Như Chẳng Có Sương Mù

Tác giả: Trần Hữu Lục

Đường về chiều nay lạc lối
Nếu như chẳng có sương mù
Hoa chợt vàng đến ngẩn ngơ
Con đường nghiêng một góc nhớ

Thời yêu hoa vàng ngõ nhỏ
Áo em xanh đã bao lần
Lối về mình tôi chiều hôm
Còn áo xưa sao biền biệt

Tìm đâu chút hương chìm khuất
Trong gam màu thuở nồng nàn
Còn đâu sắc màu hồn nhiên
Qua lớp sương mù lặng lẽ

Kỷ niệm bao giờ cũng thế
Chỉ hào phóng lúc cô đơn
Tôi còn đi hết cuối đường
Nơi nào trái tim rộn rã

Đường về chiều nay lạc lối
Nếu như chẳng có sương mù
Đường về chiều nay trăm ngả
Nếu như chẳng có sương mù;