Nguyện Cầu Hạnh Phúc

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Sao mãi nhớ những gì làm ta khổ
Giấu nỗi niềm loang lỗ ở trong tim
Ôm cô đơn bởi hạnh phúc đắm chìm
Luôn mặc cảm đâu dám tìm duyên mới.

Chẳng nguời hiểu yêu thương không thể với
Nghẹn tâm hồn cứ nghĩ ngợi mông lung
Muốn có ai để sánh bước đi cùng
Nhưng lại sợ tương phùng rồi xa cách

Hãy khao khát mối tình như cẩm thạch
Chẳng đổi dời trước thử thách chông gai
Chữ thủy chung khắc vẹn tháng năm dài
Xây hẹn ước tương lai tròn nghĩa nợ

Em khấn nguyện một tình chân muôn thuở
Dẫu khó khăn trắc trở vẫn không lùi
Đắp hương đời ấm áp trọn niềm vui
Từng hơi thở ngọt bùi len hạnh phúc.
19/2/2021;