Nhịp Tao Nôi

Tác giả: Đoàn Lan Hương

À ơi, ơi à… Mẹ ru con ngủ cho ngoan
À ơi, ơi à… Đõng đưa, đõng đưa theo nhịp tao nôi
Ơ…ơ..ơ.hờ…
Dắt con vào đời vất vả gian nan
Ôi mẹ, nguồn sống của con
Ôi mẹ, à ơi… ơi à…
À ơi, ơi.. hò ơi!
Tháng năm mỏi mòn mẹ tóc đã bạc phơ
Mong con nên người, một đời vất vả ngược xuôi.
Nụ cười bao dung chở che suốt đời con
Từ lời mẹ ru à ơi.. con nên người
À ơi… tao nôi mẹ ru…

Vu Lan, Vu Lan, mùa báo hiếu
Hoa hồng trên áo đã rời xa
Vu Lan, Vu Lan, nước mắt lưng tròng
Cài bông hoa trắng, trắng cả hồn con
Cài bông hoa trắng, mẹ ơi, mẹ ơi!!!
Ngậm ngùi…

CODA:
À ơi, ơi à… Mẹ ru con ngủ cho ngoan
Lời ru thuở nào dẫn con vững bước vào đời
À ơi, ạ ơi…
À ơi, ơi à…;