Như Một Lời Tạ Lỗi

Tác giả: Chưa Biết

Sai lầm, có ai không vướng phải sai lầm
Cuộc đời, có khi nào bình yên không sóng gió
Bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc bên sông
Chỉ còn lại nước mắt trong đêm
Chỉ còn lại cay đắng hối hận

Sai lầm nên giờ đây đánh mất bao điều
Rất mong được mọi người tha thứ
Để tâm hồn nhẹ nhàng khi bình minh
Chiếu qua rèm mang ánh sáng rọi soi
Với tâm nguyện được thứ tha làm lại

Tạ lỗi với người tạ lỗi với đời
Vấp ngã hôm qua mong được khoan dung
Lầm lỗi hôm nay trả giá đắng cay
Nước mắt khô cạn hoang mang sầu lo

Hãy cảm thông cho lầm lỗi gây ra
Để con đường xa có thể bước tiếp
Cuộc sống cho đi, đâu chỉ nhận thôi
Xin hãy bao dung thứ tha phạm sai một lần

Xin hãy bao dung thứ tha phạm sai, như một lời tạ lỗi.;