Nỗi Lòng Của Mẹ

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Đã lâu rồi trong quạnh quẽ cô đơn
Cố nén lại lệ hờn dâng khóe mắt
Bao năm tháng tôi âm thầm góp nhặt
Chút niềm vui vụn vặt chốn dương trần

Dẫu đời là cõi tạm áng phù vân
Vẫn chống chọi trẻ cần nơi điểm tựa
Nuôi khát vọng với lòng yêu chan chứa
Nguyện kề bên tiếp lửa bước con khờ

Ước một ngày sẽ trọn vẹn giấc mơ
Tương lai rạng ánh màu cờ Tổ Quốc
Cầu hạnh phúc bình yên đừng trở ngược
Gió đẩy thuyền xuôi dòng nước dịu trôi

Con lớn khôn như cây lá đâm chồi
Tỏa bóng mát khi mồ hôi mẹ đẫm
Biết là mộng thật ra còn xa lắm
Chỉ mong rằng bớt tủi hẩm mà thôi.
16/8/2020;