Nuối Tiếc Tình Đầu

Tác giả: Randy Trí

Tình yêu đầu theo năm tháng phôi phai sẽ chìm vào lãng quên
Nhưng vẫn còn đó cuộc tình đầu khó quên
Chiều về bên biển vắng nhìn sống cuốn đi dấu vết tình đầu
Tan tác trong biển trời mênh mông ôi con sống vô tình

Cuộc tình đầu sống mãi trong ta những mật ngọt tình yêu
Nay đã xa vòng tay triều mến
Những lỗi lầm nhạt nhòa nước mắt để ngày nào xa vắng
Có nuối tiếc tình đầu có nhức nhối trong tim sầu lặng đớn đau

Suốt bấy lâu ta hoài mong khát khao
Ôi con tim như giá băng lạnh lùng
Quay bước đi để vùi chôn dĩ vãng nhưng hỡi hình bóng kia
Sao mãi còn quanh ta theo ta suốt năm tháng;