Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Ông Mặt Trời Lóng Lánh

Tác giả: Mầm Non

Ông mặt trời lóng lánh
Toả nắng hai mẹ con
bóng con và bóng mẹ
Dắt nhau đi trên đường
Ông nhíu mắt nhìn em
Em nhíu mắt nhìn ông
Ông ở trên trời nhé
Cháu ở dưới này thôi
hai ông cháu mỉm cười
mẹ cười đi bên cạnh
Ông mặt trời lóng lánh;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Em Mơ
  • Đồng Bạc Cắc
  • Hai Con Thằn Lằn Con
  • Ca Khúc Tuổi Thơ 1
  • Một Đàn Chim Nhỏ
  • Gà Gia Nô
  • Thiên Đường Búp Bê
  • Hay Quá Là Hay
  • Đôi Bàn Tay
  • Trăng Sáng Sân Nhà Em
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Sao Em Đành Thế
  • Liên Khúc: Con Quỳ Lạy Chúa; Lời Người Ngoại Đạo
  • Anh Sẽ Về
  • Liên Khúc: Đếm Lá Ngoài Sân; Hoa Cúc Vàng
  • In This Light And On This Evening
  • Vội Vàng Đến Vội Vàng Đi
  • Em Muốn Ta Là Gì
  • Xa Rồi Tình Yêu Tuổi Thơ
  • Sao Anh Không Đến Chiều Mưa
  • Áo Trắng Ngời Sáng Tương Lai
Tác giả bạn muốn xem
  • Mian Huỳnh
  • Nguyên Thông
  • Nguyễn Nhất Huy
  • George Michael
  • Thanh Bùi
  • Lời Cổ Trường Nguyên
  • August
  • Phan Văn Minh
  • Nguyễn Tiến Dũng
  • Trần Thiện Thanh
©2025 - CungThuGian.com