Sài Gòn Ta Nhớ Mãi

Tác giả: Chưa Biết

Sàigòn nắng, mưa, Sàigòn lá nhỏ
Chân *** xưa gõ bước, gọi hai mùa
Sàigòn có tình em còn đâu đó
Đời nổi chìm, quang gánh bỏ hơn thua

Sàigòn sớm, trưa, Sàigòn buổi tối
Cố hương xa, lạ lối, lạc hương người
Giáo đường vắng, xin Đức Bà xóa tội
Lỗi quên em, một chiếc bóng bên đời

Sàigòn nhớ, thương, Sàigòn luân lạc
Vườn Thảo Cầm trôi dạt tuổi thơ thêm
Vào Vĩnh Nghiêm, trì kinh tình Di Lặc
Chuỗi Bồ Đề dư một hạt tên em

Sàigòn mất, còn, Sàigòn tâm thức
Trưng Vương buồn ẩn ức nhớ Gia Long
Nắng, mưa, sớm, trưa, chiều, lòng ray rức
Sàigòn ta, nhớ mãi chẳng hề không;