Tháng Chạp

Tác giả: Lý Thưa Nghiệp (thơ) & La Tuấn Dzũng

Tháng chạp Mẹ già như lúa chín
Thơm ngát con sông ở quê nhà
Mai ta bỏ lại đời phiêu bạt
Lạy Mẹ con về với nắng hoa.

Tháng chạp Mẹ già như hoa nở
Với tiếng chuông vang tận đáy lòng
Nghìn năm ai vẫn hoài trăn trở
Cố xứ chao nghiêng giọt lệ hồng.

Tháng chạp Mẹ già như hương nắng
Hong ấm đời con suốt tháng năm
Dẫu tóc bây giờ như mây trắng
Vẫn thèm bên Mẹ buổi xuân lai

Tháng chạp bỗng tràn theo nước mắt
Trôi ở chân mây một tấm lòng
Thì khóc lên đi nghìn khúc hát
Ngút ngàn bóng Mẹ ở phương Đông.;