Thương Ai Mấy Nhịp Tràng Tiền

Tác giả: Thơ Nguyễn Thị Thơ & Nhật Ngân,

Lòng em như nắng Huế chiều Thành Nội nhớ ai
Thương ai mà chẳng nói cho tóc xõa bay bay
Giờ đây xa Huế quá lòng vời vợi nhớ thương
Thương ai mòn mỏi ngóng cho tóc xõa vắn dài

Huế ơi Huế bây giờ còn thơ không
Cầu Trường Tiền có còn tương tư
Dốc Nam Giao có ngóng trông người
Thành quách xưa có ngóng tin nhạn
Hay lao lung quá ] đỗi nên đã lạnh lùng

Chiều nay mưa lất phất
Trời lành lạnh khói sương
Thương sao tình dang dở
Nay cách biệt mấy trời;