Thương Vợ

Tác giả: Duy Đoàn & Thơ : Trần Tế Xương

Quanh năm buôn bán ở mom sông.
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng.
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận.
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc :
Có chồng hờ hững cũng như không !!
Mệt người, xốn mắt, mỏi hai vai.
Chăm nom con khôn lớn từng ngày.
Lừ đừ làm mãi việc chẳng xong.
Xứ người nay ở cho qua ngày.
Bầy con lốn nhốn, ngốn thức ăn.
Mệt cho thân xác quá đau thương.

Quanh năm buôn bán ở mom sông.
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng.
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận.
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc :
Có chồng hờ hững cũng như không !!
Mệt người, xốn mắt, mỏi hai vai.
Chăm nom con khôn lớn từng ngày.
...
Sồn sồn, phận nữ đã già.
Đàn con nheo nhóc, chán bỏ xừ.
...
Bầy con lốn nhốn, ngốn thức ăn.
...
Mệt cho thân xác quá đau thương.;