Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Thủy Mạc

Tác giả: HV Check & Hà Huyền Chi (thơ)

Thiên nga, ngọn thác, cội tùng
Cái bay, cái chảy, ở cùng cái không
Có trong hòa hợp lạ lùng
Từ nơi khắc biệt dị đồng mà duyên

Là người, em cũng là tiên
Ta lành như Bụt, cũng phiền như ma
Cội tùng, ngọn thác, thiên nga
Là tranh thủy mạc, là ta kiếp này.;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Ta Bỗng Thù Tháng Bảy
  • Em Đâu Cần Chiến Tranh
  • Mãi Bên Em
  • Ru Mảnh Đạn Nơi Đầu Gối
  • Đoạn Trường
  • Thả Gió Bay Đi
  • Trao Em Quê Bốn Ngàn Xưa
  • Một Ngày Mũ Đỏ Một Đời Mũ Đỏ
  • Thét Lời Công Đạo
  • Thả Đời Chi Vào Trống Vắng Mênh Mông
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Sao Anh Không Về Bên Em
  • Mời Thăm Nhà Tôi Ngày Xuân
  • Chỉ Còn Anh Với Nước Mắt
  • Chuyện Tình Hồ Than Thở
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Đổi Thay Một Bóng Hình
  • Mẹ Miền Trung
  • Bên Đời Có Nhau
  • Thu Khóc Tình Sầu
  • Love X Love
Tác giả bạn muốn xem
  • Vũ Thanh
  • Hồng Xương Long
  • Trần Ngọc Sơn
  • Thái Khang
  • Thiếu Nhi
  • Minh Vương
  • Nguyễn Văn Tý
  • Tiến Minh
  • Hoài Đức
  • André Linman
©2025 - CungThuGian.com