Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986
Tuy em buồn nhưng chẳng trách gì anh
Bởi tình cảm chân thành đâu còn nữa
Người bỏ mặc quên bao lời thề hứa
Để riêng ta lạc lõng giữa hồng trần
Ôi cuộc đời quấn quyện chữ nghĩa ân
Cứ ngỡ tưởng sẽ được gần êm ấm
Nào ai biết thăng trầm ghim mệnh hẩm
Khóe mi gầy ướt đẫm nỗi sầu tương
Thế nhân ơi ! Sao cách trở đôi đường
Để bèo bọt mãi hoài vương phận gái
Trời bạc bẽo đắm hồn si ngây dại
Suốt kiếp này mê mải nuốt đắng cay
Hỏi chốn kia có thấu hiểu phương này
Từng canh vắng vẫn thầm say khát vọng
Luôn ước nguyện vai kề nương cánh võng
Chung mái nhà tròn giấc mộng uyên ương .
14/6/2020;
Bởi tình cảm chân thành đâu còn nữa
Người bỏ mặc quên bao lời thề hứa
Để riêng ta lạc lõng giữa hồng trần
Ôi cuộc đời quấn quyện chữ nghĩa ân
Cứ ngỡ tưởng sẽ được gần êm ấm
Nào ai biết thăng trầm ghim mệnh hẩm
Khóe mi gầy ướt đẫm nỗi sầu tương
Thế nhân ơi ! Sao cách trở đôi đường
Để bèo bọt mãi hoài vương phận gái
Trời bạc bẽo đắm hồn si ngây dại
Suốt kiếp này mê mải nuốt đắng cay
Hỏi chốn kia có thấu hiểu phương này
Từng canh vắng vẫn thầm say khát vọng
Luôn ước nguyện vai kề nương cánh võng
Chung mái nhà tròn giấc mộng uyên ương .
14/6/2020;
Lời bài hát cùng tác giả
Lời bài hát tương tự
- Tiếng Lòng (Tô Vũ Hoàng)
- Tiếng Lòng (Hoàng Trọng)
- Tiếng Lòng Người Quân Nhân (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Tiếng Lòng Nỉ Non (Chưa Biết)
- Tiếng Lòng Thu (Yêu Thoáng Qua 1986)
- Tiếng Lòng Tôi (Music By : E R I C L Ê P H Ú C & Poem By: Y Ê N K I Ề U C H Â U)
- Tiếng Lòng Xao Động (Đức Chương)
- Tiếng Lòng Đã Xa (Khúc Lan & Nhạc Ngoại)
- Tiếng Lòng Đêm (Chu Minh Ký)