Tình Xanh Mấy Thuở

Tác giả: Phạm Anh Dũng

Anh mãi nhớ trời xưa nơi Huế
Một chút tình ngây ngất đam mê
Một âm thanh suốt đời thao thức
Tiếng Sông Hương mấy thuở sáng trăng thề

Huế của tôi, người tình muôn thuở
Trời tím mây, mộng đẹp nguyên sơ
Cánh phượng hồng lả lơi trong gió
Dịu dàng thương người ấy nón bài thơ

Huế còn tất cả phù sa nhớ
Huế xanh như ngọc đẹp như mơ
Huế còn niềm vui, còn nước mắt
Còn nguồn vô tận biến thành thơ

Huế ở đâu này cô bé nhỏ
Gửi chút tình theo gió thẫn thờ
Năm tháng qua hao gầy thương nhớ
Khung trời nào ngăn cách những ước mơ;