Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Tình Yêu Là Câu Đố

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Em không là chiếc bóng
Theo anh trốn anh
Em đâu nào mong manh
Trước tình anh bão tố.

Tình yêu là câu đố
Suốt đời anh mang theo
Tình yêu không trong veo
Như là lời chim hót.

Anh là sóng biển
Thổi sóng xô tim em
Muôn đời thét gào
Vào bờ cát vàng em.

Là muôn nghìn con sóng
Suốt đời lênh đênh mãi
Làm bão giông tim anh
Tình ơi.;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Tình Yêu Ban Đầu
  • Giấc Mơ Mùa Đông
  • Như Mây Xuống Phố
  • Một Đời Bên Nhau
  • Bóng Dáng Thiên Thần
  • Như Sóng Nhấp Nhô
  • Xuống Phố Mùa Thu
  • Nét Ngọc
  • Ngọn Lửa Trái Tim
  • Hát Cùng Mùa Xuân
Lời bài hát tương tự
  • Tình Yêu Là Ánh Sáng (Chưa Biết)
  • Tình Yêu Là Chiếc Bóng (Trần Long Ẩn)
  • Tình Yêu Là Chữ Khó Biết Trước (Duy Đoàn)
  • Tình Yêu Là Chuyện Nhỏ (Châu Đăng Khoa)
  • Tình Yêu Là Gì (Nhạc Ngoại)
  • Tình Yêu Là Gì (Lê Quang)
  • Tình Yêu Là Gì (Thủy Thanh Lam)
  • Tình Yêu Lạ Kỳ (Chưa Biết)
  • Tình Yêu Là Mãi Mãi (Trường Huy)
  • Tình Yêu Là Thế (Anh Tuấn)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Bông Bí Vàng
  • Artpop
  • I Am Sorry
  • Cố Chấp Để Yêu
  • Biển Xưa
  • Trái Tim Anh Cần Em
  • I Believe
  • Perfect Way To Die
  • Gửi Áng Mây Hồng
  • Breakfast In America
Tác giả bạn muốn xem
  • Xuân Nhi
  • Atticus Ross
  • Anh Rồng
  • Nightwish
  • Phan Quốc Anh
  • Bùi Anh Tú
  • Nicolle Galyon
  • Oscar Holter
  • Neil Perry
  • Lời: Khúc Lan
©2025 - CungThuGian.com