Tôi Không Muốn Buồn

Tác giả: Chưa Biết

Đêm nay mưa gió tôi không muốn buồn
Gắn nụ cười nhỏ trên môi cô đơn
Đêm nay sương giáng phố cũ nhạt nhoà
Ánh đèn bỗng lạ có phải tình xa.

Đêm nay mưa gió tôi không muốn buồn
Dẫu buồn trong cỏ nhạt nhoà bước chân
Nhớ nhớ quên quên vứt bỏ muộn phiền
Bỗng dưng khẽ hát một khúc tình ca.

Người ơi người ơi mình tôi mình tôi
Mưa rơi lã chã đoá mimôza
Dẫu buốt làn da lòng nghe xót xa
Lệ rơi mắt nhoà người bỗng như xa.

Đêm nay mưa gió tôi không muốn buồn
Gắn nụ cười nhỏ trên môi cô đơn
Đêm nay mưa gió tôi không muốn buồn
Môi tôi mỉm cười sao lệ tôi rơi.;