Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Trăng Và Bé

Tác giả: Bùi Quang Ân & Phạm Thị Mai Khoa (Thơ)

Mẹ ơi! Ông trăng
Ăn gì hở mẹ
Ông ở cao thế
Làm sao về nhà

Con có ông bà
Có mẹ có cha
Ông trăng một mình
Chắc buồn lắm thay

Con muốn làm bạn
Cùng ông trăng đầy
Đêm đêm tỏa sáng
Cười cùng con đây;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Ngôi Sao Của Mẹ
  • Mùa Đông Yêu Thương
  • Kiếp Hoa Phai
  • Chiều Xuân Nhớ Mãi
  • Nhớ Thương Người Ta
  • Tình Yêu Hoa Bướm
  • Lặng Thầm
  • Thu Đời Người
  • Giấc Mơ Thu
  • Canh Ngoại Nấu (Tân Cổ)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Signal
  • Niềm Quê
  • Liên Khúc Ca Dao Tình Mẹ, Công Ơn Cha Mẹ
  • Kiếp Nghèo Nên Mất Người Yêu - Lý Mỹ Hưng
  • Cảm Xúc Ngọt Ngào
  • Em Sắp Kết Hôn
  • Tình Học Sinh
  • Tôi Sẽ Đi Thăm
  • Rollin' Rollin'
  • Từ Giọng Hát Em
Tác giả bạn muốn xem
  • Văn Sơn Trường
  • Vũ Đức Hạnh
  • Lê Minh Bằng
  • Như Phy
  • Nguyễn Đạt
  • Đình Dũng
  • Lê Chí Trung
  • Tuấn Nghĩa
  • Phạm Đình Chương
  • Tâm Vly
©2025 - CungThuGian.com