Vẫn Còn Những Niềm Vui

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Cuộc sống này lắm vất vả gieo neo
Do mệnh bạc kiếp nghèo nên phải gắng
Oằn vai nhỏ một đời mang trĩu nặng
Vì mưu sinh chịu nắng dãi mưa dầm

Phận bọt bèo khó nhọc bện hồn tâm
Mãi lay lắt như con tằm nhả sợi
Phần số hẩm thanh nhàn đâu thể với
Cứ âm thầm trông đợi phút bình yên

Chỉ mong sao bớt cay đắng lụy phiền
Để thân gái kiên cường dù giông bão
Giữa cõi thế không bao giờ chao đảo
Hiếu mẹ cha cho đúng đạo làm người

Luôn vững vàng xây hạnh phúc đẹp tươi
Trong ánh mắt nụ cười hoài tỏa rạng
Xua khổ cực phai dần theo năm tháng
Níu niềm vui thắp sáng những ngọt ngào.
17/8/2019;