Yêu Nhau Xin Gắng Giữ Vì Nhau

Tác giả: Duy Thanh

Em cành hoa quý giữa Quỳnh Lâu
Anh như bướm bạch luyện quanh lầu
Biết mình lận đận đời phiêu lãng
Hay đâu con tạo khéo cơ cầu

Trang Đài Ngọc Nữ đã tỏ dạ
Nên tình vui ngỡ chuyện dài lâu
Nhưng đây đã có nhiều nghịch cảnh
Đành chia tay trước nếu yêu nhau

Điệp khúc:

Yêu nhau xin gắng giữ vì nhau
Gìn giữ dung nhau thuở ban đầu
Duyên lỡ trái ngang đành dang dở
Tình đã trắc trở nén thương đau

Quên đi kỷ niệm ngày xưa đó
Liệm chôn ước hẹn xuống mồ sâu
Kiếp này duyên đã không thành nợ (chồng vợ)
Xin hẹn mai sau ta có nhau;