Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Bến Mơ

Tác giả: Yêu Thoáng Qua 1986

Bến cũ nhiều năm vẫn đợi chờ
Bao lần nước nổi thả hồn mơ
Bền duyên nghĩa bậu nào ngăn trở
Bóng dõi niềm yêu khó nhạt mờ
Bện ái ân mình đâu lệch ngỡ
Bông cài khoảng mộng xõa tàn ngơ
Bình yên ngóng trải câu tình nợ
Biết đến ngày nao sẽ cập bờ.
7/12/2019;
Lời bài hát cùng tác giả
  • Thắm Đượm Tình Chân
  • Rũ Niềm Thương
  • Lời Thơ Tình Tự
  • Nguyện Cầu
  • Còn Gì Chăng
  • Mơ Về Lối Cũ
  • Biết Khổ Mà Vẫn Cứ Yêu
  • Hứ Dỗi Rồi
  • Chỉ Là Hoài Niệm
  • Hơn Nửa Kiếp Người
Lời bài hát tương tự
  • Bến Mơ (Quách Nam Dung)
  • Bến Mơ (Võ Đông Điền)
  • Bến Mơ (Hoàng Trọng)
  • Bến Mơ (Nhạc Ngoại)
  • Bên Mồ Khóc Bạn [vọng Cỗ ] (ĐIỀN KHI ?)
  • Bến Mộng (Nhạc Ngoại (Trung Hoa))
  • Bến Mộng (Quang Huỳnh (Thơ) & Eric Lê Phúc)
  • Bên Một Vòng Tay (Chưa Biết)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Nhân Dáng Một Niềm Đau
  • Tình Yêu Đầu Đời
  • Ngày Nào
  • Jeanie With The Light Brow Hair
  • Yêu Quá Hóa Khờ
  • Gọi Em Bốn Mùa
  • Làm Sao Quên Được Anh
  • I'm Not A Star
  • Ru Tình Ngủ Yên
  • Mẹ Việt Nam
Tác giả bạn muốn xem
  • Hà Hải Đăng
  • Tây Giang
  • Quốc Duy
  • Lời: Thích Trí Giải
  • Võ Tá Hân
  • Lê Xuân Hân
  • MC 12
  • Nguyễn Văn Thành
  • Nhạc Ngoại ( Pháp )
  • Dương Hoàng Giang
©2026 - CungThuGian.com