Tác giả: Mai Đằng & Xuân Diệu (thơ)
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng muốn em là bờ cát
Bờ cát trắng bờ cát vàng
Bờ cát trắng phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Soi ánh nắng pha lê.
Anh xin là sóng biếc
hôn mãi cát vàng em
Hôn lên em mãi mãi
thật khẽ hôn thật êm
Cũng có khi ào ạt
như nghiền nát bờ em
là lúc chiều yêu mến của ngày đêm.
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm để biết
Để hát mãi bên ghềnh
Một tình chung chẳng rời
Yêu bờ lắm em ơi!
Yêu bờ lắm em ơi!
Yêu bờ lắm em ơi!;
Nhưng muốn em là bờ cát
Bờ cát trắng bờ cát vàng
Bờ cát trắng phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Soi ánh nắng pha lê.
Anh xin là sóng biếc
hôn mãi cát vàng em
Hôn lên em mãi mãi
thật khẽ hôn thật êm
Cũng có khi ào ạt
như nghiền nát bờ em
là lúc chiều yêu mến của ngày đêm.
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm để biết
Để hát mãi bên ghềnh
Một tình chung chẳng rời
Yêu bờ lắm em ơi!
Yêu bờ lắm em ơi!
Yêu bờ lắm em ơi!;
Lời bài hát tương tự
- Biển (Vũ Việt Hồng)
- Biển (Phan Kiên)
- Biển (Mai Đức Vinh)
- Biển (Nguyễn Thừa Thiên & Xuân Diệu (thơ))
- Biền Biệt Bóng Trăng Tan (Nguyễn Quyết Thắng)
- Biền Biệt Lạc Đời Nhau (Hà Lan Phương)
- Biển Buồn (Nhạc Ngoại (Trung Hoa))
- Biển Buồn (Phan Khanh)
- Biển Ca (Lê Mạnh Trùy)
- Biển Cả Và Em - Như Quỳnh (Ngô Minh Tài)