Câu Chuyện Của Sóng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Sóng xô bờ, in sâu vào cát
Sóng muốn kể chuyện ngày xưa và những chiếc còng
Có những con người tiến ra phía trước
Bảo vệ quê hương cho biến đá bình yên

Sóng chập chùng chập chùng nhắc ta thầm nhớ
Giấc mơ xanh năm xưa đang vẫy tay chào
Những con đường tới trường mở rộng tương lai
Bao em thơ xinh vui cùng cáp treo

Sóng rì rao rì rao nhắc ta thầm nhớ
Có một người đẹp chờ trên nằm đảo
Cảng bây giờ xe tàu mở rộng thênh thang
Ta không sao nhìn ra khi ta về xôn xao

Bờ Rịa ơi, Vũng Tàu ơi!!!!;