Chào Nguyên Xuân

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Xin chào nhau giữa tuyết sương
Ngựa xe hun hút bóng hoang liêu cài.

Hỏi rằng hỏi rằng người ở quê đâu?
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng hỏi rằng từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Hỏi rằng hỏi rằng đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân.

Xin chào nhau giữa môi cười
Hồng lệ chan chứa khóc đời chửa cam
Xin chào nhau giữa trước sau
Nghìn thu khép mắt nhớ nhau hôm nào
Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Xin chào nhau giữa tuyết sương
Ngựa xe hun hút bóng hoang liêu cài.

Hỏi rằng hỏi rằng người ở quê đâu?
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê nhà!
Hỏi rằng hỏi rằng từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Hỏi rằng hỏi rằng đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng thưa rằng ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu nguyên xuân.

Xin chào nhau giữa con đường
Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
Xin chào nhau những ngón tay
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Xin chào nhau những ngón tay
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu.;