Một Buổi Trưa

Tác giả: Trấn Quế Sơn & Thơ: Bùi Giáng

Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc
Mây trên trời, xuống phủ ở trên vai
Một buổi trưa, đi về trong ngõ nọ
Nắng trên trời, đổ xuống lá trên cây.

Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc
Bờ xanh cây, nấm mộng nhớ chân ngà
Màu phương cảo, pha mờ trên nét ngọc
Bước ngại ngùng, nẻo mộng mấy lần sai.

Em có định cùng ai... kể lể
Một nỗi đời hư huyễn, tựa chiêm bao
Vầng hiu hắt, nguyệt hờn mây nhỏ lệ
Một mùi hương, hồng tụ ở nơi nào?

Em có nhìn trời mây, buồn tủi
Bàn tay ngà em có, chiều đưa tin
Đường đi xuống, khung đời sương lổ đổ
Hờn dung nhan, em có sợ bên người?

Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc
Giấc mơ màng, em về ở bên vai
Một buổi trưa, đi về trong cõi nọ
Nắng trên trời, đổ xuống đất hoang vu.

Một buổi trưa, nắng vàng in trên tóc
Lùa chân mây, về phủ dưới chân trời
Bàn chân bước, một lần nghe gót ngọc
Giẫm trang đời, lá rụng, úa thu phai.;