Lời bài hát
Cùng Thư Giản

Chiều Quê

Tác giả: Man Nâu

Chiều ơi có nghe mẹ tôi dưới đê, oằn vai gánh che đường làng xa
Chiều ơi có hay quỳ bên luống khoai mẹ tôi với khăn quàng vai
Mẹ ơi tấm lưng còng bao tháng năm;
Lời bài hát tương tự
  • Chiều Quê (Nguyễn Thiện Tơ)
  • Chiều Quê (Minh Châu)
  • Chiều Quê (Hoàng Quý)
  • Chiều Quê (Vũ Văn Tuynh)
  • Chiều Quê (Thu Hồ)
  • Chiều Quê Bến Tre (Trường Nguyên)
  • Chiều Quê Hương (Chưa Biết)
Lời bài hát bạn muốn xem
  • Better In Time
  • Ngỏ Lời
  • Đừng Mặc Nhầm Áo Cưới
  • Not Your Girl
  • Tình Mơ
  • Huyền Thoại Hoa Cúc Trắng
  • Tiếc Nhớ Người Yêu
  • Lục Bát Ru Con
  • Trả Lời Thư Em
  • Bài Thơ Thứ Nhất
Tác giả bạn muốn xem
  • Tống Gia Vỹ
  • Đinh Hương
  • Lại Quốc Hùng
  • Lm. Duy Thiên
  • Nguyễn Quyết Thắng
  • Nguyễn Bính
  • Lời: Phương Vy
  • W/n
  • Đinh Quang Minh
  • Ryan Key
©2026 - CungThuGian.com